hãy quên nhau đi 2
HÃY QUÊN NHAU ĐI 2
Hãy quên nhau đi, quên làm sao được nhỉ?
Khi môi em còn đỏ giữa tim anh
Khi mắt biếc vẫn nhìn qua ký ức
Như chiều hè chưa chịu tắt mong manh.
Hãy quên nhau đi, nhưng nắng còn ở lại
Trên hàng cây và trên vạt áo bay
Anh muốn xóa một mùa yêu rất cũ
Mà thời gian cứ níu lấy bàn tay.
Hãy quên nhau đi, phượng hồng còn cháy lửa
Ve cuối mùa còn khắc khoải gọi tên
Con đường nhỏ ta từng qua biết mấy
Bỗng vì em mà tha thiết không quên.
Hãy quên nhau đi, lớp học xưa im vắng
Trang giáo án còn thơm mực đâu đây
Tiếng giảng bài đôi lần như lạc nhịp
Bởi trong lòng còn thấp thoáng hình ai.
Hãy quên nhau đi, mùa thi rồi khép lại
Những cánh chim bay mất phía chân trời
Chỉ còn anh giữa mênh mang chiều muộn
Nhặt lá vàng nghe tuổi trẻ xa xôi.
Hãy quên nhau đi, nếu đời là cơn gió
Thổi qua nhau rồi tan giữa hư vô
Nhưng em hỡi, tình yêu không chịu chết
Vẫn âm thầm nở giữa một câu thơ.
Anh bảo quên mà lòng không thể quên
Như biển nhớ trăng muôn đời thao thức
Như trái tim càng xa càng nóng bỏng
Cứ yêu hoài dù biết sẽ đau thêm.
Ngày 16/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|