Poem logo
Poem logo

hòa bình ơi, hòa bình 2.

Tác giả: Bảo Giang
Hoà Bình ơi, Hòa Bình. 2
Kính dâng những anh hồn đã ra đi vì nghiệp nước.




Hòa bình ơi, nước mắt thay lời.
Hòa Bình rồi, hỡi hòa bình ơi!

Kìa tiếng hát sao bỗng nghẹn lời,
Hoà bình rồi, phải hòa bình không?
Người đi hương cũng không về nữa,
Kẻ đến tanh hôi đủ một đời. …
*
* *

Tôi nhớ mãi chuyện thời chinh chiến,
Sau mỗi lần tiếng súng tạm ngưng,
Dòng nước mắt rưng rưng tràn xuống,
Nhìn chiến trường với đống xương tan.

Đây máu đỏ, da vàng nước Việt,
Phân quốc cộng để triệt hạ nhau.
Đường phương bắc hồ mao khoe búa,
Cảnh miền nam trọc múa bình ca,

Cho nước Việt đi vào tăm tối.
Bắc với Nam kê gối, hận thù.
*
* *

Hòa bình ơi, hỡi hòa bình ơi!
Tôi nhớ mãi ngày anh vào lính,
Súng trên vai, bước nhịp quân hành.
Mẹ thẫn thờ từng đêm thức giấc,

Nguyện đất trời cho hết chiến tranh.
Nam với Bắc cùng nhau chung sức,
Cho tiếng cười nở giữa đau thương.
Cho niềm vui thay dòng nước mắt,

Cho áo màu thế mảnh khăn tang!
Còn chị tôi, chia tay vội qúa.
Mới hôm nào tiếng pháo vu quy,
Tay đan tay đi về chung lối.

Ước nguyện rằng sớm tối bên nhau.
Cho cuộc trần thêm màu tươi mới,
Ươm tình nồng hướng tới tương lai.
Có đâu ngờ sớm mai kèn thúc,

Anh lên đường đi giữ non sông.
Người ở lại, trống lòng nguyện ước,
Cho người đi vững bước thang mây.
Để mẹ gìa cùng bầy em nhỏ,

Trọn niềm vui khi đón anh về.
Đó là ngày, bình yên hoa nở,
Ánh mai Vàng rạng rỡ non sông.
Ta bên nhau mừng trong ngấn lệ,

Tay nắm tay vui kể tình nhà.
Đường làng ta từ đây rộng mở,
Cho đàn trẻ đi tới tương lai,
Cùng muôn người chen vai hẹn ước,

Ta hân hoan nhịp bước ca vang.
Mừng đoàn thuyền vượt qua sóng nước,
Người đón người kết ước thương yêu.

*
* *

Hòa bình ơi, hỡi hòa bình ơi!
Sáng hôm nay chiến cuộc đã tàn?
Bản tin đi với ngàn nước mắt,
Anh ở đâu, lòng thắt cơn đau?

Anh sẽ về với màu tang chế,
Hay anh về bằng tiếng oan ca?
Ở đó là bài ca vì nước,
Cho người vào cuộc chiến hôm nao.

Hay sẽ là gió mưa gào thét!
Gởi chiến bào đẫm máu giao tranh!
Đôi giày sô có là dĩ vãng,
Ta đem về buộc với tương lai.

Rồi xóa đi muôn ngàn cay đắng,
Bởi ta còn mưa nắng trên cao.
Ta vẫn còn mai đào không đổi,
Dẫu gặp thời nước nổi mây trôi.

Hoà bình ơi, hỡi hòa bình ơi,
Hoà bình rồi anh có về không?

Bảo Giang 6. 2010

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm