Poem logo
Poem logo

một câu hỏi

Tác giả: Thiên Ân
MỘT CÂU HỎI
Bài toán cuộc đời còn nhiều ẩn số
Hoa râm mái đầu giải mãi chưa xong
X, Y, Z còn Hỉ, Nộ , Ái, Ố
Điệp khúc li tan xao xác chạnh lòng

Dọc ngang giữa trời ấp ôm mưa nắng
Tình sờn vai, chiếc áo cũ rã rời
Đường vào tim em đâu là phẳng
Lệch góc dung nhan tím ngắt đôi môi

Bài toán cuộc đời cay, chua, mặn , ngọt ...
Có nụ cười, có giọng nói, nụ hôn...
Có đôi chim non, chuyền cành ca hót
Có vạt tóc bay hun hút dặm mòn

Uể oải hoàng hôn ngựa già còm cõi
Dốc sương mù than thở, tiếng thông reo
Giẫm nát mùa thu đớn đau đời sỏi
Đứng lặng câm ở vực thẳm, chân đèo

Bài toán cuộc đời rối nồi canh hẹ
Ta quay cuồng nếm hương vị tình yêu
Săn đuổi đam mê, đôi chân vọp bẻ
Một thoáng bâng quơ, vai gánh trời chiều
Ngày 21/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm