Poem logo
Poem logo

những ngày xưa xa vắng

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG NGÀY XƯA XA VẮNG
Những ngày xưa vào đám mây quá khứ
Thời gian thoi đưa sóng vỗ đôi bờ
Vườn yêu thương ong bướm về tình tự
Anh ngẩn ngơ mùa héo úa giấc mơ

Những ngày xưa tiếng ai còn thỏ thẻ ?
Văng vẳng bên tai điệp khúc vui buồn
Nương tựa vào nhau nồng nàn giấc trẻ
Hòa quyện tâm hồn tà áo ai buông ?

Những ngày xưa em trầm ngâm ít nói
Miệng mỉm cười mắc nợ một lần yêu
Bữa tiệc tình yêu sắc màu đá sỏi
Ve vãn bên nhau đời thích nuông chiều

Những ngày xưa ta hẹn hò giữa Ngọ
Uống cạn giọt tình lắng đọng xốn xang
Bỗng giật mình sợ ngày mai sóng gió
Kỉ niệm vùi chôn cả một kho tàng

Những ngày xưa đôi môi vừa mới hái
Buông rụt rè, thèn thẹn chút hiền ngoan
Ngon ngọt đắm say ru mùa ngây dại
Hạnh phúc ra hoa kết trái ngập tràn

Chuyện ngày xưa vai nõn nà buông tóc
Đôi mắt trộm nhìn vương vấn tơ non
Anh thẫn thờ mon men chiều đồi dốc
Tiếng yêu mùa rơi rụng giữa hoàng hôn
Ngày 29/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm