Poem logo
Poem logo

mai em đi 5

Tác giả: Thiên Ân
MAI EM ĐI 5
Mai em đi gánh gồng làn mây trắng
Cá lội biệt tăm trên nhánh sông thơ
Cây cải, rau răm khóc hờn thân phận
Trái tim cô đơn sóng vỗ xô bờ

Mai em đi anh núp câu chẵn lẻ
Yếu tố hoang đường tràn ngập giấc mơ
Bức tranh nhiệm màu khéo khen ai vẽ ?
Ông Bụt, ông Tiên ...ẩn hiện tình cờ

Mai em đi trái chiêm bao rơi rụng
Khu vườn yêu đứt quãng tiếng chim kêu
Kỉ niệm vỡ òa, tan ra, vỡ vụn...
Văng vẳng bên tai giọt lệ đường chiều

Mai em đi ai vén màn bí mật ?
Khép lại hẹn hò, trống vắng không gian
Gõ cửa hồn nhau , trò chơi cút bắt
Đội nón ra đi, gấp gáp, vội vàng...

Mai em đi góc tường vôi lạnh lẽo
Thạch Sùng lim dim đau đáu tia nhìn
Thước đo lòng người đếm, đong...bạc bẽo
Rối rắm tơ vò, khô héo niềm tin...

Mai em đi đạp chân trời xô lệch
Ngoảnh mặt quay lưng tròn khuyết vầng trăng
Mòn mỏi cánh chim, mồ hôi thấm mệt
Canh bạc cuộc đời cạm bẫy giăng giăng

Mai em đi sân trường thời xa vắng
Nương tựa bờ vai lãng đãng khói sương
Dốc sương mù giọt thương đau nằng nặng
Câu hỏi nghìn năm luẩn quẩn con đường
Ngày 26/6/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm