mưa ở ngoại ô
MƯA Ở NGOẠI Ô
Mưa rơi ở ngoại ô buồn
Ướt mau đôi cánh chuồn chuồn giậu thưa
Mồng tơi vào tuổi già nua
Hàng rào dâm bụt bao mùa trổ hoa
Mưa rơi mái ngói chiều tà
Trôi đi bụi bặm gần xa, xa gần
Hàng cau sướt mướt thềm sân
Rụng đầy nỗi nhớ bâng khuâng thuở nào?
Mưa rơi hương lúa rì rào
Phất phơ ngọn gió khát khao vô bờ
Xuân thì lượm lặt giấc mơ
Thời gian dấu hỏi môi hờ hững môi
Mưa rơi vò võ phương trời
Ngoại ô man mác ai khơi nỗi niềm
Thẫn thờ tan tác bóng chim
Cánh cò xao xác ngả nghiêng xếp vần
Mưa rơi in bóng nợ nần
Quê hương in mãi dấu chân hẹn hỏ
Nguồn yêu ai đã vội cho
Đi qua sương gió mịt mờ nẻo mơ
Mưa rơi luống cuống ỡm ờ
Ngoại ô khắc khoải đợi chờ hoài công
Tâm hồn héo hắt chạnh lòng
Tình yêu rụng nhánh nằm dòng thi ca
Ngày 11/ 9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|