mưa ở ven sông !
MƯA Ở VEN SÔNG 1
Mưa rơi đếm mộng ven sông
Chuồn chuồn cõng gió bay vòng quẩn quanh
Cánh cò xếp bóng ngày xanh
Lục bình sắc tím hong hanh nỗi niềm
Thương chim én mỏng chao nghiêng
Dệt thơ gói ghém ưu phiền so đo
Lòng tong đớp móng ru bờ
Nhìn trong đôi mắt ngây thơ hương mùa
Mưa lòng sông vắng dây dưa
Đâu tà áo trắng ngày xưa lặng thầm ?
Bóng ai vào cõi xa xăm
Bây giờ dĩ vãng mọc mầm chia li
Thời gian nhón gót vội đi
Hàng dừa xoã tóc xuân thì mờ xa
Con đường khép mở thật thà
Về thôi, còn lại mình ta với đời !
Về đâu dư vị hương môi ?
Gió mây lãng đãng cuối trời biệt tăm
Đò trôi bỏ lại chỗ nằm
Dấu hài vạn dặm dư âm nao lòng
Tiếng thơ bèo bọt đục trong
Ngẩn ngơ, tuổi hạ lệ đong tâm hồn
Mưa sầu giăng lối dỗi hờn
Nhánh sông rẽ lối cô đơn bao giờ ?
Đi qua kỉ niệm vô bờ
Xin đừng sóng vỡ hồn xơ xác hồn!
Ngày 10/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|