mưa ở ven sông
MƯA Ở VEN SÔNG
Mưa buồn giăng kín ven sông
Chiều nghiêng bóng nước lạnh lùng bến xa
Trời cao rơi xuống hồn ta
Nghe trong cõi vắng xót xa mấy mùa?
Lá vàng trôi giữa sương mưa
Bờ cây gầy guộc như vừa nhớ ai
Con đường hun hút heo may
Bước chân lạc giữa đêm dài quạnh hiu
Ta ngồi nhặt bóng cô liêu
Nghe từng giọt lạnh rớt nhiều hư không
Mây chìm cuối bãi mênh mông
Một dòng nhân thế xuôi dòng biệt ly
Em như hương cũ xuân thì
Bay qua năm tháng còn gì trong tay?
Chỉ còn mưa rớt vai gầy
Với ta đứng giữa gót giày thời gian
Đời như bọt nước hợp tan
Nghe trong đáy mắt muôn vàn chia xa
Mưa giăng rơi trắng đôi tà
Một trời thương nhớ biết là về đâu?
Em còn đứng ở sông sâu
Tâm hồn ngây dại nghiêng chao đôi bờ
Ngày 19/5/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 14 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|