Poem logo
Poem logo

giật mình 4

Tác giả: Thiên Ân
GIẬT MÌNH
Giật mình xao xác tiếng gà
Nửa đêm trăng rụng thềm nhà ai hay ?
Hắng Nga, chú Cuội đâu đây
Đêm sâu khắc khoải muôn day dứt lòng

Giật mình canh cánh đêm đông
Song thưa trống vắng mênh mông giọt buồn
Đóng vai Đào Kép vở tuồng
Khen ai nước mắt vội buông vai gầy ?

Giật mình vỗ cánh chim bay
Bình minh thức giấc cỏ cây no mùa
Bướm ong , ong bướm say sưa
Đóa hoa năm cũ mới vừa chớm bông

Giật mình chiếc lá quay vòng
Gieo neo thân phận má hồng xa đưa
Vòng tay dĩ vãng trở mùa
Một thời nuối tiếc người xưa qua cầu

Giật mình ngân ngấn thương đau
Trái tim thổn thức mai sau hiểu dùm
Đường trần gió bụi mông lung
Thờ ơ giẫm chữ thủy chung phũ phàng

Giật mình thương tuổi đá vàng
Ai thương, ai nhớ cung đàn hợp âm ?
Thời gian chưa mọc lá mầm
Mưa nguồn suối lũ rì rầm cuốn trôi
Ngày 17/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm