Poem logo
Poem logo

giật mình 5

Tác giả: Thiên Ân
GIẬT MÌNH
Giật mình tiếng lá đưa vèo
Mang đi sầu tủi eo sèo vờn đau
Muôn điều chưa nói với nhau
Dư âm nức nở nghẹn ngào li tan

Giật mình ngơ ngác chim hoang
Nắng mưa nơm nớp cung đàn lẻ loi
Em còn giếng ngọc tinh khôi
Mạch nguồn róc rách thương thời gian đi

Giật mình chim hót thầm thì
Bên hàng giậu vắng đôi khi chạnh lòng
Một trời ong bướm, bướm ong
Môi hoa dịu mát bên dòng yêu thương

Long lanh soi bóng giọt sương
Mặt trời chải tóc soi gương bao giờ ?
Giật mình giọt nắng mộng mơ
Ngôn từ mật ngọt vỗ bờ môi ai ?

Đường trần đâu dễ chia hai
Lối xưa ngõ vắng phơi bày sợi tơ
Giật mình xao xác ngẩn ngơ
Ta về nấu chín câu thơ thất tình

Mai sau ngọn gió vô tình
Người man mác nhớ bóng hình xa đưa
Ngày 28/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm