nốt trầm
Nốt Trầm
Tiểu Diệp – 16/09/2025
Ngày vẫn thế, trôi qua sao thầm lặng,
Nắng cuối chiều vỡ vụng chân mây.
Tà áo dài, vai gầy đường xa vắng,
Dáng em qua, tôi thơ thẩn không lời.
Tôi – em gặp mỗi ngày trong thinh lặng,
Không lời chào, mắt chỉ khẽ nhìn nhau.
Ngày vẫn trôi… và hai ta vẫn thế,
Xa chẳng xa, lạ cũng chẳng lạ gì…
Tôi vẫn thấy em trong chiều gió nhẹ,
Em vẫn thấy tôi trong nắng đầu ngày.
Tóc em bay – đẹp như khắc giao mùa,
Tôi say đắm về mộng giấc Nam Kha…
Tôi với em, như người dưng ngược lối.
Biết tên nhau, nhưng chẳng gọi bao giờ.
Em với tôi, chung hơi thở giữa đời…
Nên vô thường...chẳng thể chạm được nhau
Tôi thấy em, và chắc em cũng thế,
Hay do tôi tự huyễn hoặc cho mình?
Gió vẫn đưa tình về muôn hướng,
Nắng vẫn lên – lối vắng vẫn một mình.
Có lẽ là tình đơn phương tôi giữ,
Một nốt trầm… tôi tự gảy, tôi ngân.
Thêm nhiều nữa, tôi xây thành hình dáng,
Bản nhạc buồn toàn những nốt chơi vơi.
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tiểu Diệp
|
|
|