đôi ta
ĐÔI TA
Đôi ta tựa bướm khát hoa
Một thời ve vãn thiết tha mặn nồng
Mặt trời thức dậy hương lòng
Bay đi giọt nắng ươm mong thuở nào?
Đôi ta sen nở bờ ao
Chiều chiều cuống quýt rì rào yêu thương
Một thời rón rén đưa hương
Mơn man mát mẻ mộng thường gần xa
Đôi ta mây gió hiền hòa
Một thời ôm ấp dần dà đắm say
Đời chưa tắm gội đắng cay
Vỗ về mơ mộng tỉnh say quên mùa
Đôi ta hình bóng ngày xưa
Thời gian ngọn cỏ gió đùa trêu nhau
Dỗi hờn, trách móc, vì sao ?
Bài thơ tình cũ bay vào trái tim
Đôi ta tựa bến ru thuyền
Một thời sóng sánh tơ duyên đêm ngày
Thương thầm nhớ trộm mắt ai ?
Giật mình thức giấc trăng cài sao thưa
Đôi ta gieo hạt bốn mùa
Xuân đi, Hạ tới cho vừa lòng ai ?
Thu vàng xếp cánh phôi phai
Đông mang se lạnh hình hài chao nghiêng
Đôi ta ru khúc dịu êm
Tình ca một thuở ngọt mềm môi nhau
Vỡ oà hạnh phúc nơi đâu ?
Người xưa giờ đã qua cầu biệt tăm
Ngày 22/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|