Poem logo
Poem logo

thôi hoc

Tác giả: Thiên Ân
THÔI HỌC
Ngày em thôi học xa trường
Hàng cây trút lá, khói sương mịt mờ
Thầm thương ghế đá bơ vơ
Lắng nghe điệp khúc vỗ bờ xa xôi

Tương tư chiếc bóng chỗ ngồi
Mơ màng đôi mắt tinh khôi năm nào ?
Mở trang giáo án khát khao
Cánh cò cõng nắng bay cao bóng mờ

Ngày em thôi học đến giờ
Tiếc mùa ong bướm đợi chờ hoài công
Tiếng chuông reo réo chạnh lòng
Âm thanh giai điệu mùa đông não nùng

Áo dài nhón gót ung dung
Mùa chim én dệt mông lung nỗi niềm
Bầu trời vạn dặm cánh chim
Mai sau giọt đắng ru mềm đời nhau

Từ ngày thôi học trôi mau
Ai ngồi viết vội chiêm bao rụng đầy ?
Ai còn vun vén thơ ngây
Ai than thở bóng trăng gầy năm canh ?

Từ ngày thôi học em, anh
Níu vầng nhật nguyệt mong manh cuối mùa
Nhặt thưa rối rắm nhặt thưa
Giận hờn cho kẻ sớm trưa đèo bòng
Ngày 21/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm