có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được
      
      
      
      
        CÓ LẼ EM CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC
Có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được 
Em làm tổn thương anh sâu sắc đến nhường nào
Anh không nói vì ngôn từ là độc dược 
Nên cứ lặng câm nhận hết ba đào 
Có lẽ em chẳng bao giờ biết được 
Anh yêu em sâu đậm đến dường nào 
Nhưng anh chọn rời xa em vĩnh viễn 
Để cho em yên ổn ngọt ngào 
Có lẽ em sẽ quên đi tất cả 
Rồi sẽ bình an hạnh phúc nhẹ nhàng 
Anh cầu chúc em mọi điều yên ả
Thời gian qua đi xóa sạch bẽ bàng 
Có lẽ em sẽ thôi trách móc anh
Rồi sẽ an nhiên tự tại sống còn 
Anh cầu nguyện cho em nhiều phước hạnh 
Hãy sống vui tươi hạnh phúc vuông tròn 
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 11 năm 2025