Poem logo
Poem logo

có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ là vậy!!

Những vần chữ như giọt nắng đầu ngày,
long lanh trên mặt giấy,
ngấm dần vào hồn như cà phê thấm qua lớp sữa,
hòa quyện giữa đắng và ngọt, giữa thực tại và mơ màng.

Gió bạc theo mây vàng, em theo những giai điệu cũ…
Bài hát năm nào vẫn dịu dàng vang lên,
tựa như hơi ấm bàn tay người trong ngày đông lạnh giá

Mỗi nốt nhạc lướt qua đều như mang theo chút nắng xưa,
chút rung động đã thành quen thuộc mà mỗi lần nghe lại,
lòng vẫn không khỏi bâng khuâng.

Có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ là vậy,
một tách cà phê sóng sánh màu thời gian,
một bản nhạc thủ thỉ chuyện lòng,
một cơn gió bạc cuốn theo mây vàng bay quanh trời mộng ảo.

Uyên Vũ (Cánh Én Mùa Xuân)
Ngày Thơ - Tháng Mộng - Năm Mơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm