Poem logo
Poem logo

môi xuân

Tác giả: Thiên Ân
MÔI XUÂN
Môi xuân ngơ ngẩn , ngẩn ngơ
Em đến bao giờ khép mở mộng mơ?
Giăng tơ cứ thế giăng tơ
Buông nét hững hờ nhẹ nhõm lòng nhau

Môi xuân dịu ngọt thuở nào?
Ngọn gió té nhào ham hố mơn man
Chiều sâu in dấu nồng nàn
Giai điệu nhịp nhàng mạch sống yêu thương

Môi xuân mềm mại đời thường
Em vẫn khiêm nhường mời gọi trót trao
Hương hoa đẫm sắc khoe màu
Âm ấm tuôn trào về bến thời gian

Môi xuân chín đỏ mộng vàng
Anh hái muôn vàn cháy bỏng khát khao
Rơi vào trạng thái nôn nao
Em mở cổng vào hạnh phúc reo ca
Xuân 2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm