giã từ tháng chạp
GIÃ TỪ THÁNG CHẠP
Giã từ tháng chạp bâng khuâng
Me Tây rụng lá bần thần chia li
Gốc cây chớm tuổi sù sì
Nhánh đau thế kỉ buồn chi nao lòng
Giã từ tờ lịch sầu đông
Mong manh kỉ niệm xoay vòng về đâu?
Chia bùi, sẻ ngọt thương đau
Ai về biển cả, nương dâu khóc thầm ?
Giã từ luống cuống đôi chân
Một năm nhìn lại phong trần gió mưa
Nghe đi ngọn gió trở mùa
Gom đi chút lạnh ngày xưa đeo về
Giã từ dĩ vãng vân vê
Người đi dáng điệu vụng về ngây ngô
Thời gian chở mộng mơ hồ
Ôm vầng nhật nguyệt sóng xô tuổi đời
Giã từ cay đắng đôi môi
Nuôi câu ân ái ai khơi nỗi niềm
Không gian xé gió bóng chim
Bay xa vạn dặm biết tìm nhau đâu ?
Giã từ năm cũ nghiêng sầu
Đắp bờ kỉ niệm mai sau rã rời
Xin đi ngày tháng xa rồi
Gió mây cách trở tiếng thời gian trôi
Ngày 31/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|