Poem logo
Poem logo

giã từ mái trường

Tác giả: Thiên Ân
GIÃ TỪ MÁI TRƯỜNG
Hôm nay giã biệt mái trường
Mà nghe nắng cũng vấn vương ngập ngừng
Hàng cây đứng lặng bên sân
Ve kêu mấy tiếng bâng khuâng cuối mùa.

Bao năm chung một nắng mưa
Bây giờ mỗi đứa mới vừa xa xôi
Bảng đen còn đó không lời
Mà sao nghe cả một trời nhớ nhung.

Phượng hồng rụng xuống sân chung
Cánh hoa như cánh thư không gửi người
Từ nay mỗi đứa một nơi
Ai còn nhớ những khoảng trời tuổi xanh?

Chiều nay gió nhẹ qua mành
Lật trang giáo án mong manh cuối cùng
Nghe trong bụi phấn mịt mùng
Có bao năm tháng lạnh lùng đi qua.

Sân trường một bóng cây già
Nghiêng nghiêng giữ hộ người xa nỗi buồn
Ngày mai xuôi ngược dặm trường
Biết ai còn nhớ con đường năm nao.?

Giã từ góc lớp lao xao
Giã từ ghế đá thuở nào đợi mong?
Giã từ một khoảng trời hồng
Mang theo kỷ niệm vào lòng mà đi.

Mai này dầu có chia ly
Xin đừng quên một mùa thi cuối cùng
Ngôi trường cô gái đứng trông
Đợi người năm cũ trong lòng gió đưa.
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm