ngôi trường muôn tiếng giã từ
NGÔI TRƯỜNG MUÔN TIẾNG GIÃ TỪ
Ngôi trường muôn tiếng giã từ
Bầu trời tháng tám sương mù tơ giăng
Nhánh cây đợi nắng bâng khuâng
Bóng ve già cỗi thanh xuân chốn nào ?
Thời gian ươm mộng khát khao
Lắng nghe bục giảng lệ trào rèm mi
Giã từ bụi phấn xuân thì
Ôm màu kỉ niệm ra đi giẫm buồn
Chia tay hoa cỏ ngậm sương
Rong rêu lặng lẽ nằm nương thu gầy
Ngày đi mòn mỏi chim bay
Cho người ở lại nghiêng vai gánh chiều
Ngôi trường rơi rụng giọt yêu
Hàng cây trút lá liêu xiêu nỗi lòng
Đi qua hết lớp bụi hồng
Dặm trường rong ruổi khơi trong bến bờ
Khép trang giáo án ngẩn ngơ
Bao giờ cho đến bao giờ cần nhau ?
Giã từ góc nhớ lao xao
Mơn man kỉ niệm bay vào giấc mơ
Ngôi trường một thoáng đợi chờ
Thời gian cuộn chảy gieo thơ cho đời
Mai sau cách biệt phương trời
Xin đi năm tháng tim côi cút sầu
Ngày 5/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|