ngôi trường giã từ
NGÔI TRƯỜNG GIÃ TỪ
Sân trường lặng gió cuối mùa
Mây nghiêng bóng xuống như vừa nhớ ai
Hàng cây đứng ngóng heo may
Ve già thôi hát, tháng ngày sang thu.
Cửa phòng còn đọng sương mù
Bảng đen lặng lẽ như từ biệt nhau
Phấn bay theo nắng qua mau
Bay vào khoảng vắng nhuốm màu thời gian.
Chiều buông dài tựa khói tan
Tiếng chim bỏ tổ gọi ngàn xa xôi
Người đi khuất cuối chân trời
Để sân trường ở bồi hồi bóng cây.
Lối quen cỏ mọc xanh đầy
Dấu chân năm tháng xa bay rơi mềm
Phượng hồng rơi đỏ bên thềm
Như bao kỷ niệm lặng im cuối đời.
Mỗi trang giáo án một thời
Khép rồi còn vọng tiếng người năm xưa
Dòng sông tuổi học đong đưa
Chở bao mơ ước qua mùa biệt ly.
Ngôi trường còn đó thầm thì
Giữa muôn lớp sóng thời kỳ nổi trôi
Mai này cách biệt phương trời
Ai mang nỗi nhớ gửi nơi sân trường.?
Chiều sâu một khoảng vô thường
Mây bay trắng cả con đường đã qua
Người đi, năm tháng đi xa
Chỉ còn thương nhớ ngân nga cuối chiều.
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|