chiều mưa 2
CHIỀU MƯA
Chiều mưa năm ấy em dời gót
Kỉ niệm tan vào cõi hư vô
Lượm lặt đắng cay chim ngưng hót
Luống cuống đôi chân những mơ hồ
Chiều mưa ướt tóc nhân tình trẻ
Ai đưa em về níu đời nhau ?
Lời thề giăng lưới gam mói mẻ
Hạnh phúc là gì gợn đớn đau ?
Chiều mưa đất trời xa thăm thẳm
Giấc mộng tinh khôi luống bẽ bàng
Rụng nhánh tương tư thời bụi bặm
Thương những ngày xanh chuyện hợp tan
Chiều mưa hiu hắt ngoài song cửa
Ta bạc mái đầu ôm xót xa
Cuộc đời ngây dại bao năm nữa
Đôi cánh chuồn chuồn bóng lệ sa
Chiều mưa xô đẩy đi trăm ngã
Muôn trùng sóng biếc vội lăn qua
Người đi cười khóc ai nào biết
Ngõ hẻm tan mau thiếu mặn mà
Ngày 25/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 32 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|