Poem logo
Poem logo

mai cờ vàng tung bay phất phới

Tác giả: Nguyên Thạch
Mai Cờ Vàng tung bay phất phới

Thơ Nguyên Thạch

Năm mươi năm quê hương trong ngục tối
Người dân tôi vẫn dài nỗi đợi chờ
Chúa mang lại xuân tươi cho đất nước
Cho dân tôi những nguyện ước, những giấc mơ...

Còn bao lâu Chúa mang mùa xuân đến
Còn bao lâu xuân đượm thắm ngàn hoa
Năm mươi năm dân Việt Nam vẫn đợi
Mùa yêu thương xuân nhân bản cộng hòa.

Chúng là những lũ cường quyền đồ tể
Họ đến đây gieo ngấn lệ đến muôn dân
Biến đời sống âm êm thành đói khổ cùng bần
Phá vỡ nền đạo lý thành vô thần như dã thú!

Nền nhân văn miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa cũ
Đời sống tự do như vườn nụ ngàn hoa
Ôi yêu thương thuở hương ngát cộng hòa
Miền Nam hưng thịnh ấm no nhân vị...

Dư âm xuân xưa..dân luôn trân quí
Lịch sử ngàn năm với ý chí quật cường
Mai toàn dân đứng lên diệt phường hung ác gieo rắc khối đau thương...
Dựng lại nước Việt trên con đường thăng tiến.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại tung bay khắp quê hương, biên cương, vịnh biển...

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm