mai cờ vàng tung gió
Mai Cờ Vàng Tung Gió
Thơ Nguyên Thạch
Tháng Tư ơi, lòng dân tan nát
Lớp bị đọa đày, lớp phiêu bạt tha phương
Tháng Tư ơi, có thấu được quê hương
Đang lê bước trên con đường nô lệ!
Tháng Tư oan nghiệt, đất nước bị trị bởi bầy hung tàn đồ tể
Từ dạo tháng Tư, dân tôi đã bị đảng biến thành loài giun dế thấp hèn!
Tôi thét cao tiếng ca, tháng Tư đen, ôi tháng Tư Đen
Hơn năm mươi năm nô bộc, cây cột đèn còn chưa quen mùi cách mạng!
Thời gian sao cứ lê dài năm tháng
Mặc đảng tung hoành buôn bán núi sông!
Bao tháng Tư qua, dân tôi uất hận ngập lòng
Dân tộc Việt héo hắt tâm tư chờ mong Nhân Bản...
Mai tháng Tư, đoàn người có chính nghĩa xây dựng lại nước nhà tươi sáng
Rồi sẽ qua những năm tháng đọa đày
Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa sẽ tung gió phất phới bay
Việt Nam sẽ sống lại những tháng ngày hạnh phúc...
Toàn dân ơi, hãy đứng lên phá tan tù ngục.
Nguyên Thạch