vương vấn tơ chiều
VƯƠNG VẤN TƠ CHIỀU
Hàng dừa xõa tóc bên chiều
Nghiêng vai khắc khoải liêu xiêu nỗi lòng
Cát nằm bờ bến chờ mong
Con đò lười biếng hư không bao giờ ?
Chân trời tím đỏ giấc mơ
Xa xa, buông dáng cánh cò thả thơ
Tóc em buông chút ỡm ờ
Thời gian tắm gội hững hờ lòng nhau
Con đò lặng lẽ chở sầu
Ví dầu quên lãng ăn sâu đáy hồn !
Một thời rạo rực bồn chồn
Ngẩn ngơ day dứt nụ hôn nồng nàn
Cánh cò cõng nắng sang ngang
Nghìn năm ngọn gió đi hoang chẳng về
Rách chiều biền biệt sơn khê
Nghe bờ mi ướt não nề bi ai
Con đò mòn mỏi , dấu hài
Còn in mồn một , mây bay lạnh lùng
Ca dao ai hát tương phùng ?
Bỗng dưng muốn khóc , người dưng thuở nào ?
Gói tròn nghìn giấc chiêm bao
Thẫn thờ sông vắng rì rào sóng chao
Cạn lời ánh mắt xanh xao
Nghe mùa xao xác bay cao nghìn trùng
Ngày 28/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|