xa vắng
XA VẮNG
Đời tôi gồng gánh phong trần
Giẫm mòn năm tháng đôi chân miệt mài
Rã rời cánh mỏi đường trai
Con đường lối rẽ chia hai lối về
Cuộc đời đa thứ đam mê
Đôi môi thuở ấy cận kề đôi môi
Hương say men rượu lả lơi
Nụ hôn tháng chạp rã rời tim đau
Chiều chiều sóng sánh sang cầu
Dòng sông tắm mát mộng đầu bao năm ?
Cung đàn ve dạo nguyệt cầm
Lục bình áo tím phân vân cánh cò
Đời trai nhền nhện giăng tơ
Tia nhìn âu yếm đợi chờ hẹn đâu ?
Thời gian đếm bước cúi đầu
Đêm ngồi tảng đá tinh cầu lẻ loi
Chỗ ngồi trống vắng mồ côi
Chuyện xưa khép lại xa xôi dặm ngàn
Đời trai khơi đống tro tàn
Bốn mùa day dứt đeo mang nỗi niềm
Về đâu giông bão triển miên
Mảnh trăng cuối tháng lưỡi liềm lửng lơ
Đời trai cay đắng vô bờ
Lắng nghe chiếc lá ngẩn ngơ trở sầu
Cung đàn não nuột đêm sâu
Câu thơ rụng nhánh ví dầu ầu ơi!
Ngày 16/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|