bên mộ xương rồng vẫn trổ hoa
Bên Mộ Xương Rồng Vẫn Trổ Hoa
Thơ Nguyên Thạch
Nơi vùng hoang khô cằn
Trên quê hương nhọc nhằn
Hoa xương rồng vẫn trổ
Bên mộ hoa vẫn giăng.
***
Ngày tôi đi em dặn
Anh nhớ chở trăng theo
Những khi buồn ra ngắm
Để nhớ đến quê nghèo.
Nơi đây em vẫn đợi
Nhưng tin xa vời vợi
Mà tin vui không đến
Tình ơi là tình ơi.
Ba năm nơi rừng thẳm
Đã phai màu má thắm
Nơi nước độc rừng ma
Ba năm em đã già.
Về với đất một chiều
Vùng hoang lạnh đìu hiu
Miên viễn thành cát bụi
Chuyến đi trong cô liêu.
***
Ba mươi năm trở lại
Hoa khôi thời con gái
Đã vĩnh viễn lìa đời
Bên mộ lòng tê tái.
Yên nghỉ nhé em yêu
Nơi hoang vu tiêu điều
Hoa xương rồng chớm nụ
Mây tím chiều tịch liêu.
Hôn mộ em lần nữa
Lời tạ lỗi tôi hứa
Chùm xương rồng nụ tím
Hoa nở thắm trong mưa.
Nguyên Thạch
Internet image
------