Poem logo
Poem logo

chiều mưa vợi buồn

Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU MƯA VỢI BUỒN
Chiều mưa ướt cọng cỏ gà
Xác xơ kỉ niệm lăn qua tuổi gầy
Lưa thưa mạng nhện giăng dây
Người xưa đạp bóng gió mây vợi buồn

Chiều mưa ướt nhánh hướng dương
Úa tàn , thôi nở tư tương mỏi mòn !
Lòng nghe cay đắng héo hon
Dấu hài dĩ vãng van lơn chốn nào?

Chiều mưa nhè nhẹ bên rào
Chuồn chuồn đôi cánh bay cao nửa vời
Hững hờ, hờ hững đôi môi
Tiếc chi dốc đá nửa đời len qua

Chiều mưa âm vọng xót xa
Điệu ru nước mắt nhạt nhòa tháng năm
Tình yêu khép vội lặng câm
Cô đơn trọn gói về nằm ngủ yên

Chiều mưa e ấp dáng mềm
Đợi chờ, chờ đợi bên thềm rong rêu
Về thôi, vạt tóc bay chiều
Con đường hun hút tan theo bọt bèo

Chiều mưa ta đứng trông theo
Ngẩn ngơ chiếc lá bay vèo về đâu?
Bến bờ lạ lẫm thương đau
Xin đi năm tháng ngọt ngào gieo neo !
Ngày 26/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm