phố xưa tìm về
PHỐ XƯA
Tôi vẫn chờ em nơi phố xưa
Rong rêu héo úa đi bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông tàn mơ ước
Dĩ vãng ăn mòn bóng sớm trưa
Tôi vẫn chờ em bến bờ yêu
Xót xa hoa cỏ gọi trăm chiều
Ai gọi tên nhau miền xa vắng
Văng vẳng bên tai giọt tiêu điều
Tôi vẫn chờ em nằng nặng lòng
Màu mỡ đong đưa giấc mơ hồng
Em không còn đến thời e ấp
Nụ cười bé dại gió mênh mông
Tôi vẫn chờ em khắc khoải đau
Uống cạn bờ môi vời vợi sầu
Vỗ về cay đắng ôm năm tháng
Chiếc lá thời gian bớt ngọt ngào
Tôi vẫn chờ em ở phố xưa
Trách chi trời đất chớm già nua
Cánh chim mòn mỏi mờ mịt khói
Xa vắng ngày xanh ngọn cỏ đùa
Ngày 28/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|