Poem logo
Poem logo

về lại phố xưa

Tác giả: Thiên Ân
VỀ LẠI PHỐ XƯA
Mỗi lần về lại phố xưa
Con đường lá đổ, nắng mưa tâm hồn
Ai gieo day dứt bồn chồn ?
Mở trang kỉ niệm vùi chôn guộc gầy

Mỗi lần lặng lẽ sang đây
Thềm xưa rêu mọc mỏng dày cơn mê
Bến bờ cười khóc não nề
Trang thơ giẫm nát vụng về dấu yêu

Mỗi lần thoáng tiếng chim kêu
Mới hay ngọn gió đìu hiu góc trời
Thương dùm tầm gửi chơi vơi
Nhánh cây nghiêng dáng muôn đời rụng rơi

Mỗi lần nhìn lại chỗ ngồi
Không gian trống vắng xa xôi dặm ngàn
Một thời đối diện luận bàn
Văn chương, chữ nghĩa đỏ, vàng, tím, nâu

Mỗi lần luyến ái với nhau
Trái tim mở cửa bắc cầu, trái tim
Phút giây, giây phút êm đềm
Mong manh sương khói đắm chìm hư không

Mỗi lần chín nhớ mười mong
Ai ngờ dòng nước đục trong bến bờ ?
Nghe thời gian rụng môi hờ
Đổi thay, thay đổi bây giờ đổi thay
Ngày 17/9/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm