cô đơn
CÔ ĐƠN
Cô đơn cho đến bao giờ ?
Đố ai gặt hái giấc mơ nồng nàn ?
Ly bia , tiếng nhạc mơ màng
Ngày xưa “ Đập vỡ cây đàn “ dở dang
Cô đơn héo hắt mộng vàng
Ngày em sang ngõ , lang thang nửa đời
Thuyền tình chìm đắm biển khơi
Cát vàng cồn nọ rã rời cơn đau
Cô đơn trọn gói trăng sao
Trắng đêm ôm khối chiêm bao lạnh lùng
Chắc là ta mãi người dưng
Dốc dài thoai thoải dè chừng về ngang
Cô đơn lá rụng mùa tàn
Sổ lồng chim sáo sang ngang thuở nào?
Nhịp cầu thôi lỡ thương nhau
Người vào quên lãng bỏ câu hẹn hò
Cô đơn loáng thoáng mơ hồ
Ghé qua bến cũ con đò về đâu?
Ai ngồi khâu vá tình đầu ?
Nghe cay đắng gọi nông sâu nỗi niềm
Cô đơn dĩ vãng ngủ yên
Những ngày hoa mộng êm đềm xa xưa
Ru em biết mấy cho vừa?
Đọt sầu lơ lửng đời chưa màu hồng
Ngày 4/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|