dòng sông mặc áo mồ côi
DÒNG SÔNG MẶC ÁO MỒ CÔI
Tôi về gọi gió bên sông
Nghe dòng nước cũ long đong phận người
Dòng sông mặc áo mồ côi
Lục bình tím cả một trời nhớ nhung
Cánh cò bay chốn nghìn trùng
Chao nghiêng bãi vắng mịt mùng nẻo xa
Bến xưa cỏ mọc qua loa
Có con dế nhỏ hát ra tuổi mình
Tôi ngồi khâu lại bình minh
Rơi rơi sợi nắng vội in tóc chiều
Bỏ quên mây cũ bao nhiêu
Tiếng chim gõ cửa những điều đã quên
Con đò buộc gió bên thềm
Chở trăng sang phía nỗi niềm mênh mang
Thời gian gãy một nhịp đàn
Rơi vào đáy nước vỡ tan giấc người
Tôi về nhặt lại một đời
Mà nghe sông chảy qua lời cỏ hoang.
Ngày 11/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|