Poem logo
Poem logo

trở về bản làng

Tác giả: Lâu Văn Mua
Sau những chuyến đi dài qua bao vùng đất lạ
Đôi chân tôi lại thèm cảm giác chạm vào đá quê hương
Thèm được nghe tiếng gà gáy sang canh đầu bản
Và mùi khói bếp nồng nàn quyện lấy bước chân.

Bản làng tôi nằm nép mình bên sườn núi
Như một đàn chim đang đậu nghỉ sau ngày dài
Nơi có những nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp
Chào đón tôi trở về như đứa con đi xa.

Tôi buông gánh nặng trên vai, ngồi xuống bên hiên nhà
Nhìn mặt trời lặn sau những đỉnh núi mờ xa
Thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng, kỳ diệu
Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là được trở về.

Về với mẹ cha, với anh em, bè bạn
Về với gốc mận, gốc đào, với mảnh nương xưa
Tôi lại là tôi, một người con của núi
Mãi mãi thuộc về nơi mây trắng phủ lối đi.

08.03.2026

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm