Poem logo
Poem logo

tiếng rao ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
TIẾNG RAO NGÀY XƯA
Tiếng rao ngày xưa xao xác hàng cây
Chìm sẻ lạc bầy giật mình nơi lạ
Dưới bóng mai vàng tơ non nhành lá
Canh cánh lòng thương một thoáng bâng khuâng

Tiếng rao ngày xưa cát bụi phong trần
Điệu não nùng nghe bầu trời mưa lệ
Dòng sông cuộn mình tìm về với bể
Chuỗi hẹn hò tan tác mộng chia li

Tiếng rao ngày xưa rớt vội đường đi
Lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ hàng dâm bụt
Giọt nắng tương tư bốn mùa hun hút
Không gian úa màu thăm thẳm hoàng hôn

Tiếng rao ngày xưa một thuở hút hồn
Bên cánh võng anh núp bờ ngủ thức
Trái tim yêu thương buông dây rạo rực
Suối tóc vờn bay nuôi mộng xuân thì

Tiếng rao ngày xưa run rẩy rèm mi
Gót hài xưa ngày mỏi mòn kỉ niệm
Em như nàng tiên muôn đời ẩn hiện
Yếu tố hoang đường tràn ngập hồn thơ

Tiếng rao ngày ngày xưa mặn đắng môi hờ
Dĩ vãng ngủ yên trăm năm có thể
Oán trách trời cao nghìn đêm tự kể
Giẫm nát trái tim mười phút quay cuồng
Ngày 15/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm