tự kể
TỰ KỂ
Lại đây anh kể cho nghe
Ngẩn ngơ dưới bóng hàng me đôi mình
Chờ nhau giữa Ngọ, lặng thinh
Cồn cào bụng đói niềm tin đong đầy
Áo em rón rén phơi bày
Trúc mai ôm ấp , trúc mai thẫn thờ
Bức tranh họa sĩ vẽ thơ
Mái đầu san sát môi hờ chạm môi
Lại đây kể chuyện một thời
Ai cho trái ngọt trên đồi tơ non ?
Bâng khuâng rung động tâm hồn
Bến bờ run rẩy đời còn tiệc vui
Gièm pha thiên hạ lắm lời
Thầm thì to nhỏ xa xôi vọng về
Nụ hôn ngây dại mân mê
Bỏ qua câu chuyện khen chê sự đời
Lại đây anh kể buông lơi
Trái tim khép mở không lời dối gian
Trắng đêm trăng rụng mơ màng
Đôi tay cuống quýt cung đàn tri âm
Mùa xuân qua ngõ âm thầm
Nghìn năm tự kể xa xăm dốc dài
Bây giờ còn ai với ai?
Cho đi mây trắng bay hoài về đâu ?
Xuân 2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|