tiếng chiều 2
TIẾNG CHIỀU
Tiếng chiều xao xác hàng me
Bẽ bàng rơi rụng bên hè ôm đau
Oán than xa xót má đào
Cuộc tình tắt nắng chìm mau góc hờn
Tiếng chiều réo rắt cô đơn
Đường xưa lạnh lẽo bãi cồn đìu hiu
Nỗi lòng thiếu phụ dặt dìu
Ôm câu mưa nắng liêu xiêu dốc dài
Tiếng chiều chầm chậm tỉnh say
Ai còn nhón gót dấu hài lặng câm ?
Sông dài cá lội biệt tăm
Tương tư về ngủ chỗ nằm gieo neo
Tiếng chiều ảo não tiếng chiều
Khen ai cúi nhặt rong rêu muộn màng
Lỡ rồi câu hát sang ngang
Thương ai héo hắt cung đàn bao năm ?
Ngày 4/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 47 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|