Poem logo
Poem logo

lắng nghe tiếng chiều

Tác giả: Thiên Ân
LẮNG NGHE, TIẾNG CHIỀU
Chiều đi xao xác không mùa
Buồn trông mắt biếc giọt mưa ướt tình
Bên nhau không nói lặng thinh
Đời chưa khép mở tia nhìn ngẩn ngơ

Chiều đi se sắt bến bờ
Hoàng hôn tắt nắng đợi chờ hoài công
Rạ rơm, rơm rạ nằm dòng
Đời còn có kẻ thay lòng đổi ngôi

Chiều đi run rẩy bồi hồi
Nhánh cây yếu ớt rụng rơi chốn nào ?
Chim nghiêng cánh mỏng về đâu ?
Màu xanh kỉ niệm cúi đầu li tan

Chiều đi vỡ vụn muôn vàn
Ôm chi một đống lá vàng xác xơ
Rong chơi, lạc nẻo bến bờ
Và em xa vắng giấc mơ mù trời

Chiều đi cuồn cuộn khóc cười
Nỗi đau níu áo tả tơi ngỡ ngàng
Vương sầu trăm mối đeo mang
Lắng nghe chuyện cũ phũ phàng vời xa
Ngày 29/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm