Poem logo
Poem logo

ngơ ngác đời

Tác giả: Thiên Ân
NGƠ NGÁC
Ngơ ngác trông theo dáng em xa
Đường trần sỏi đá ngậm chiều tà
Vạt tóc phất phơ trôi vạn dặm
Ta đã phụ người, người phụ ta

Đôi mắt xoe tròn xay ước mơ
Ngực tròn thiếu nữ đẹp bao giờ
Nuôi câu khát vọng muôn thầm kín
Bờ vai giọt nắng xuống ơ hờ

Rụng nhánh chiêm bao đã mấy mùa?
Lạnh lùng ùa về bên song thưa
Dáng điệu buông lơi muôn ngà ngọc
Trái tim sóng vỗ khát sớm trưa

Em đã trôi dần khoảnh khắc đau
Lạc loài mất dấu lời ngọt ngào
Rong rêu tuổi lá mờ mịt khói
Kỉ niệm ăn mòn bóng hư hao

Thăm thẳm neo hồn gót hài đi
Văng vẳng bên tai tiếng thầm thì
Man mác sợi buồn giăng ngập lối
Đánh võng cuộc tình mộng sân si

Ngơ ngác gieo sầu hết cho ai ?
Tà áo thơ ngây thuở phơi bày
Ta nhìn no mắt con ngươi mỏi
Chập chờn vun vén hương tình say

Đau đáu cõi lòng đọng bâng khuâng
Thời gian im lặng giấu vết hằn
Cỏ hoang sương xuống đời ẩm ướt
Đắn đo co giãn biết bao lần ?
Ngày 17/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm