đừng làm con nai ngơ ngác trước họng súng
Ngủ đi con, trên chiếc võng bằng vỏ cây trám
Bên tai con là tiếng gió thổi qua kẽ lá
Tiếng con chim péc nắc gọi bạn tìm xôi
Cha đi tìm cái mật ong trên vách đá cao
Mẹ đi tìm cái măng đắng dưới lũng sâu
Nhà mình nghèo nhưng không bao giờ thiếu nắng
Nắng đậu trên mái tranh, nắng nhảy trên mặt bàn.
Con lớn lên phải mạnh như con gấu rừng
Phải khéo như con sóc chuyền cành
Đừng làm con nai ngơ ngác trước họng súng
Đừng làm sợi cỏ lả lướt theo chiều gió.
Mai này con đi xa
Mang theo mùi khói bếp trong vạt áo
Mang theo tiếng mõ trâu đập vào vách núi
Để biết đường mà quay về
Để biết mình là người của núi
Không được sống hèn, không được sống cong.