ngơ ngác đường trần
NGƠ NGÁC ĐƯỜNG TRẦN
Đường trần giờ chẳng còn chi
Lá vàng khoảnh khắc cuốn đi vội vàng
Lệ hồng rơi rụng chiều hoang
Giật mình nhật kí sang trang thuở nào ?
Đường trần ta đã mất nhau
Phận bèo hò hẹn trăng sao chớm buồn
Trách ai quên lãng cội nguồn
Một chiều nắng nhạt bỏ buông , tình gầy
Đường trần mưa gió nghìn ngày
Mọc ra trăm nhánh đắng cay ngậm ngùi
Giọt yêu lã chã sụt sùi
Biển tình tát cạn nguồn vui bào mòn
Đường trần xám xít màu son
Ngày xưa đối mặt ưa dòm mắt nhau
Lâu đài vững chắc bền lâu
Thương thời con cá cắn câu bao giờ?
Đường trần tắm gội giấc mơ
Cầm tay im lặng bến bờ là đâu ?
Ôm eo san sát mái đầu
Lắng nghe ngọn gió hát câu ngọt ngào
Đường trần đứt quãng chìm mau
Tình yêu vỗ cánh giăng sầu nẻo xa
Cuộc đời đốm lửa mưa sa
Ôm màu li biệt nhạt nhòa thời gian
Ngày 15/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 18 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|