Poem logo
Poem logo

ở một diễn biến khác

Tác giả: Cung Fa
Cần cù NẾU bù thông minh...
Bị lừa nhiều chút sẽ tinh ra à!!!
Không khôn thì đợi thành ma,
Chẳng còn cái mốc xì mà sợ thua.

Bây giờ thỏa sức tin bừa.
Những bài học lớn phải mua bằng tiền,
Bằng sức và bằng niềm tin,
Thua đời cái trí dễ đền bằng thân.

Chớ mà ai mãi ngăn chân,
Kẻ trong cơn ngáo khăng khăng mình hiền.
Đời hiếm ai rước chữ phiền,
Mà không lợi ích về riêng túi mình...

Ơi này các bé xinh xinh,
Tự hào đi nhé: mình hiền họa tha!
Đây chẳng xúi bé ranh ma,
Chỉ là mở óc sâu ra lần đời.

Vì trong khuôn dáng con người
Có lành, có hiểm, có lời ngọt, cay…
Lời đắng nghe rõ chẳng hay
Dễ lại giúp ích những ngày về sau.

Đám nịnh bợ, dốt, hùa theo
Thường xô đẩy bé rơi đèo dập thân.
Nếu muốn trải nghiệm đã đành,
Còn không hộc máu chết xanh mái đầu.

Thôi thì tới đó hết rầu,
Vì rằng đã ngỏm biết đâu mà buồn.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm