Poem logo
Poem logo

tháng tư - 2

Tác giả: Nguyên Thạch
Tháng Tư - 2

Thơ Nguyên Thạch


Tháng Tư bảy lăm, tôi đi biền biệt
Tháng Tư này, tôi nhớ tháng Tư xưa
Bao luyến lưu, buồn tủi...nói sao vừa
Quê hương hỡi, năm mươi năm vẫn chưa hạnh ngộ.

Tháng Tư ơi, mai tôi về thăm phố
Có lẽ thấy buồn khi không còn thấy lá me đổ khóc thu rơi
Tôi vẫn tha phương, vẫn là đôi cánh chim viễn xứ tận phương trời
Thương người ở lại, lê cuộc đời oan nghiệt!

Tháng Tư Việt Nam, đâu nắng hồng mắt biếc?
Áo trắng học trò cũng biền biệt phương nao
Tháng Tư đau thương...cả dân tộc thét gào
Tháng Tư hỡi, mi là nỗi đau thế kỷ!

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm