đà lạt tháng tư ơi
Không thể về Đà Lạt tháng tư ơi
Khi hoa phượng nở tím trời thương nhớ
Với bè bạn khắp mọi miền hớn hở
Mong ngày về Đà Lạt phố và hoa
Về đây nghe Đà Lạt hát tình ca
Hoa và lá, núi và dòng suối hát
Nghe nắng xếp màu lung linh mái tóc
Thấy lòng mình dịu ngọt tiếng thơ bay
Thơ về tình yêu tha thiết, mê say
Say như thể ngày đầu về Đà Lạt
Nghe chiều xuống thành thơ, thành câu hát
Kéo mây bay thành sóng nước mặt hồ
Nghe trong mơ, đêm gió núi thổi về
Tha thiết kể chuyện tình Đồi Thông Hai Mộ
Ta thấy thác Cam Ly, Thấy hồ Than Thở
Thấy trở về Đà Lạt tháng tư ơi
Đà Lạt ngàn hoa vời vợi của hồn tôi
Không về được, người ơi buồn da diết
Không gặp được em, bạn bè thân thiết
Để đốt lòng nhau bằng những áng thơ tình
Đà Lạt ơi, Đà Lạt đẹp lung linh
Đẹp hơn cả trong thơ, trong cổ tích
Tháng tư dịu dàng, tháng tư thật đẹp
Riêng tôi buồn phượng tím rụng xa xôi…