Poem logo
Poem logo

đà lạt trong mắt ai 2

Tác giả: Thiên Ân
ĐÀ LẠT TRONG MẮT AI
Em có về Đà Lạt cùng anh ?
Giọt sương mỏng mong manh từ độ
Ngàn hoa vội thi nhau bừng nở
Ong bướm si tình buông ngẩn ngơ

Hàng thông thẫn thờ còn đứng đợi
Reo thi mấy thuở vội bạc đầu ?
Cỏ biếc hồn nhiên vừa tắm gội
Dốc hẹn hò đôi lứa in sâu

Thoai thoải con đường quanh co mãi
Đôi chân còn mỏi gối ngày xanh
Ngọn gió ru hồn trong êm ái
Trái ngọt tình yêu đã trĩu cành

Em có về Đà Lạt cùng anh ?
Âu yếm bờ vai ngày xưa đó
Đôi môi nồng nàn vừa chín đỏ
Mở trang hạnh phúc chút duyên lành

Kỉ niệm đong đưa trong sóng mắt
Đà Lạt ươm mơ mộng thật thà
Tình yêu gìn giữ và chiu chắt
Bao giờ sống lại giấc mơ xa
Ngày 30/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm