mưa chiều đà lạt
MƯA CHIỀU ĐÀ LẠT
Mưa chiều Đà Lạt, nhớ em
Dốc dài thoai thoải cho mềm môi ai
Đồi thông vào tuổi đương trai
Quanh co đường vắng gió mây sụt sùi
Mưa chiều tí tách ngậm ngùi
Em vào thế kỉ buồn vui những gì ?
Giật mình, nhón gót dời đi
Phong trần, cát bụi xuân thì héo hon
Mưa chiều Đà Lạt dỗi hờn
Ai buông cảm xúc cô đơn chạnh lòng ?
Đường xa vạn dặm thôi mong
Tình yêu bén rễ ngập dòng thi ca
Mưa chiều đầy chất vị tha
Bờ vai ươn ướt nõn nà , bờ vai
Một thời sánh bước đan tay
Rượu tình chưa uống đã say thuở nào ?
Mưa chiều Đà Lạt tan mau
Thông reo chôn giấu cơn đau mịt mờ
Đòi yêu giở vội trang thơ
Cặp vần day dứt ngẩn ngơ cuống cuồng
Mưa chiều điệp khúc ghen tuông
Em đi bỏ mặc con đường tình nhân
Rày đây mai đó khóc thầm
Xót xa, thân phận con tằm nhả tơ
Ngày 19/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|