nỗi lòng cánh diều
NỖI LÒNG CÁNH DIỀU
Cánh diều cháy đỏ trời xa
Buông dây rời rạc, lệ sa ngập hồn
Chân trời tim tím hoàng hôn
Cỏ đau đời cỏ, bãi cồn đìu hiu
Tàn môi nức nẻ bóng chiều
Xé không gian rụng trăm điều vu vơ
Nghe đi vụn vỡ đợi chờ
Khói sương day dứt hong hơ vạn sầu
Cánh diều đứt chỉ nghiêng mau
Quê nhà vội bỏ nghiêng câu hẹn hò
Dùng dằng xếp mộng đường thơ
Mịt mờ giọng nói, rối giò gió mây
Cuộc đời trói buộc sợi dây
Mong manh như đám cỏ gầy thiếu yêu
Tình người giếng cạn rong rêu
Bờ tre ngậm đắng nuông chiều được ai ?
Cánh diều ủ dột hình hài
Cuối mùa nhan sắc khôi hài nét xuân
Bầu trời mặc áo phong trần
Mai sau tình vội tim lăn đường mòn
Tia nhìn âu yếm héo hon
Cánh diều biệt xứ, dây còn quẩn quanh
Cảm ơn chiếc lá lìa cành
Quýt làm cam chịu, đọt sành kêu thương
Ngáy 4/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|