nỗi lòng bụi phấn 3
NỖI LÒNG BỤI PHẤN 3
Tôi về ngang cửa lớp chiều nay
Nghe tiếng chuông trường gọi gió lay
Bụi phấn còn vương trên bục cũ
Mà nghe thương nhớ rụng đầy tay.
Hàng cây đứng đợi bên hành lang
Ghế đá rêu xanh phủ mấy hàng
Lá me xoay tít theo chiều gió
Như tuổi học trò thoảng đã sang.
Ngày ấy tôi ngồi bên bảng đen
Gieo từng câu chữ xuống lòng em
Con đò chở chữ qua sông ấy
Đưa những mùa xanh đến mọi miền.
Trang giáo án cũ màu mưa nắng
Nét chữ nghiêng nghiêng đã bạc rồi
Bao chuyến đò qua không ngoảnh lại
Mà người đưa khách vẫn bên đời.
Tôi thương tiếng gọi ngày xưa ấy
Áo trắng bay qua cuối ngõ trường
Mắt biếc học trò trong nắng sớm
Một trời thương nhớ cứ còn vương.
Phượng đỏ năm nào nay lại nở
Ve ran từng nhịp giữa sân trường
Mùa thi năm cũ còn đâu đó
Trong một chiều quê gió vấn vương.
Bầy chim sẻ nhỏ tìm nơi trú
Tuổi nhỏ theo mây khuất cuối trời
Tôi đứng một mình bên cửa lớp
Nghe mùa xưa gọi giữa lòng tôi.
Mai có trở về ngang lối cũ
Xin đừng hỏi chuyện tháng năm xa
Chỉ cần nghe một hồi chuông vọng
Là đủ cho lòng nhớ mái nhà.
Bụi phấn ơi, xin còn ở lại
Cho người xa lớp được về thăm
Một đời đứng giữa bao mùa nhớ
Mà vẫn thương hoài một tiếng “Thầy”.
Ngày 19/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|