nỗi lòng thiếu phụ
NỖI LÒNG THIẾU PHỤ
Người thiếu phụ ngậm ngùi vành môi khát
Nhánh sông thơ ai bẻ vội kiếp nào?
Vầng trắng khuyết mảnh tình buông rơi rạc
Ướt rèm mi thăm thẳm một bờ đau
Cọng cỏ gà guộc gầy ôm kỉ niệm
Bậc thềm xưa, sỏi đá hóa rong rêu
Giấc mộng tinh khôi muôn đời ẩn hiện
Sương khói mong manh gợn bóng hoang chiều
Người thiếu phụ ẩn mình ôm sầu vắng
Cây lá lụi tàn , kiếp gió bâng khuâng
Khung cửa sổ nằm im thương bụi bặm
Ngại nắng e sương gồng gánh phong trần
Hiu hắt mở ra đọt yêu chín rụng
Thuở môi hờ ru điệp khúc khoan thai
Ôm eo nụ tình , đôi tay bủn rủn
Thương đường cong mơn mởn triệu cơn say
Người thiếu phụ ngồi nghe thời gian gọi
Tiếng yêu rơi ở vực thẳm quay cuồng
Hụt hẵng bơ vơ , cánh chim mòn mỏi
Giàn giụa ngày xanh, chênh chếch góc buồn
Những khát khao trong đêm sâu lẻ bóng
Uống cạn môi thơm , nuôi mộng văn chương
Bơi lội sông tình , nuông chiều bé bỏng
Bến bờ nặng vai chìm khuất đêm trường
Ngày 27/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|