hồn ve
HỒN VE
Ngẩn ngơ, mùa hạ hồn ve
Xạc xào mi mắt rụt rè bờ tim
Râm ran vai mỏng thơm mềm
Đường thơ tơ tóc góc duyên hẹn hò
Hàng cây đứng bóng bao giờ ?
Mặt trời chải tóc gieo bờ tri âm
Hương xưa phơ phất lá mầm
Nghe vào xa vắng ân cần ở đâu?
Hồn ve rụng xác nghiêng sầu
Hạ thương than khóc nghìn câu lìa cành
Mùa thi reo réo quẩn quanh
Giật mình mắt ướt lệ xanh xao mùa
Chuông ngân văng vẳng sớm trưa
Bay đi giọng hát , trêu đùa bâng quơ
Xa xôi, áo trắng ngây thơ
Cổng trường khép lại bóng mờ biệt li
Hồn ve đánh mất xuân thì
Ai còn ngủ thức sân si nao lòng ?
Chia tay biền biệt mỏi trông
Ai về cúi nhặt nụ hồng vờn bay?
Ngày 14/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 9 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|