hồn ve 2
HỒN VE 2
Hạ về nghiêng nắng bên thềm
Hồn ve khe khẽ gọi tên một người
Tóc em chạm gió buông lơi
Cho anh lạc giữa một trời mộng mơ
Vai mềm hương thoảng như tơ
Chạm chưa đã thấy ngẩn ngơ mất rồi
Mắt em nửa nói nửa cười
Gieo vào tim kẻ đứng ngồi không yên
Sân trường rợp nắng bình yên
Ve ngân như thể gọi tên đôi mình
Trang thơ còn vướng ân tình
Lời chưa nói hết đã thành nhớ thương
Em đi để nắng vấn vương
Cho anh giữ lại con đường ngày xưa
Chiều nghiêng một giọt mưa thưa
Rơi lên áo trắng như vừa chạm môi
Hồn ve hóa giấc mơ trôi
Theo em qua những bồi hồi đầu tiên
Mai này dẫu có xa miền
Tim anh vẫn giữ nguyên duyên ban đầu
Nếu chiều còn đọng giọt sầu
Xin em cúi nhặt để câu hẹn còn
Phượng rơi đỏ thắm lối mòn
Giữ trong tay nhé… một hồn ve yêu
Ngày 18/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|