bằng lăng tím
Thưở ta chưa biết yêu người
Đã say sắc tím rợp trời bằng lăng
Hạ nồng, gót nhảy tung tăng
Hồn dâng xao xuyến lặng câm, tơi bời
Cuồng si sắc tím chơi vơi
Và những cánh mỏng khẽ rời cành xanh
Bầu trời đương lúc trong lành
Hoa chớm lả tả xung quanh gốc gầy
Những ngày giông bão mưa lay
Cành còn trơ lá, cánh đầy luốc lem
Nát tàn dưới bước lạ quen
Hoa chẳng thể khóc thốt lên đau hờn...
Thương ôi sắc Huế thẳm buồn!
Đoan trang lặng lẽ, thủy chung dại khờ
Những mùa hạ ấy giấc mơ
Vẽ bằng sắc tím bây giờ chưa phôi.
5.26